19 thg 5, 2013

Quạt mo

http://bau.vn/images/img.aspx?s=4&p=/images/uploaded/thanhha/10-07-19/bom.jpg



Đã bấy lâu nay lỉnh xó nhà
Bây giờ nắng cực mới tòi ra
Mo nang chuôi sấp là đây hử  *
Mặt nạc đóm dầy chính đó a
Phẩy phẩy phe phe man mát mặt
Phành phành phạch phạch dịu dìu da
Bờm ơi cho mượn câu thần chú **
Kẻo Phú Ông này sắp tẹt ga

            *  Có câu “ Mặt nạc  đóm dầy , mo  
                nang chuôi sấp , chó chập tai ”
* Câu thần chú  tiên cho Bờm ước
   gì được ́y

14 nhận xét:

  1. Bài vịnh quạt mo của bác hay tuyệt! em giật tem vàng rồi nè! Chủ nhật mát mẻ anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em ! Đã có quạt mo chắc là mát mẻ thôi !

      Xóa
  2. Tôi sinh ra từ thuở xa xưa
    Nóng nực đã quen với mọi nhà
    Phành phạch trưa hè đem cái mát
    Mơn trớn dịu xoa cái làn da
    Ngày nay có điện đừng khinh nhé
    Mất điện lại cầu cái thân ta

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HĐ với khúc thơ nối tiếp . Đúng là quạt mo đó !

      Xóa
  3. Họa tàm tạm chút gọi là thôi bác nhé!Bám sát theo ngôn từ bài của bác khó quá....

    MANG TƠI
    Quên bẵng từ khi quẳng góc nhà
    Nay trời mưa mịt cuống moi ra
    Mang tơi rõ nộm mà oai nhỉ
    Đội nón trông gà cũng oách a
    Lỏi nhỏi loi nhoi meo méo mặt
    Lăn nhăn lúm nhúm dị dì da
    Đành thôi chẳng thể không đeo giáp
    Sao vượt bão bùng dội hết ga !??

    Trả lờiXóa
  4. Bài Vịnh của bác hay tuyệt! Đúng là cái quạt mo của Bờm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Viết cho vui ấy mà . Không xứng lời khen của ST đâu !

      Xóa
  5. ST thử chơi:

    Bờm rằng bờm cất ở xó nhà
    Phú ông có giỏi hãy moi ra
    Ba bò chín nghé là đây hử
    Cá mè bè gỗ chăng thích a
    Dầy dầy nhẵn nhẵn se se mặt
    Phe phe phẩy phẩy mát làn da
    Phú ông có muốn câu thần chú
    Một nắm sôi tròn cười tét ga!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài họa khá độc đáo . Nêu được gần hết ý của bài Thằng Bờm mà cũng hàm nhiều nét vui hóm . Cảm ơn bạn !

      Xóa
  6. Cháu sang đọc bài thơ và bài họa của mọi người, dạo này thơ bỏ cháu đi rồi hay sao ấy chú ạ! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ bỏ đi thì văn đến . Lo gì không có việc làm . Cháu viết tốt lắm . Chúc cháu thành công trong cuộc sông !

      Xóa
  7. Quạt Mo tâm sự

    Mất điện nên thầy nhớ đến ta
    Mang ra phẩy phẩy lấy lòng bà
    Mo cau làm quạt mà nên việc
    Hổng có, đêm rầy… ông xích ra
    Phẩy phẩy xoa xoa bà mát bụng
    Run run rẩy rẩy mỏi tay a
    Làm Bờm mới biết đâu có dễ
    Nếu mà không có quạt mo ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Hai Au đến thăm và để lại bài thơ rất ...hóm . Chúc bạn những ngày vui !

      Xóa