24 thg 4, 2013

Hoài niệm chơi vơi

http://images.yume.vn/blog/201108/16/1313480249_196575_177755465605894_145550452159729_403689_2317204_n.jpg


Nhớ về em sống lại thưở nào
Cái thời đôi mắt cứ trong veo
Hai bím tóc rung bờ vai mảnh
Chẳng hẹn cũng chờ cũng giận nhau

Buổi ấy chúng mình có chi đâu
Một ba lô mấy bức thư nhầu
Một trái tim nồng say và khát
Một tình yêu lấp lánh trao nhau

Em hát để anh rót tiếng đàn
Âm thanh đầy ắp lộng không gian
Lửa trại bập bùng rung gió núi
Lời ca leo vút đỉnh non ngàn

Nhớ chăng em bản vắng khơi sương
Bếp lửa hồng chung bắp ngô nương
Chung nhau vốc nước rò khe đá
Chung giọt mồ hôi thấm mặt đường

Nhớ về  em nguyên vẹn mùa xưa
Nắng vẫn nắng này mưa vẫn mưa
Vẫn nụ cười trong đôi mắt ấy
Vẫn khúc tình ca như suối tơ

15 nhận xét:

  1. Nhớ em ngày xưa tóc bím xinh
    Đôi mắt ngây thơ thật hữu tình
    Cái thời ngày ấy xa rồi nhỉ
    Vẫn đọng trong ai -tóc bím xinh ................
    ..............

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Trần Lê Minh đã đồng cảm để có những vần thơ nối tiếp thật hay !

      Xóa
  2. Hoài niệm xưa trong trẻo quá anh ơi
    Như trái đất ngày mới có mặt trời
    Vòm không gian được lợp bằng ánh sáng
    Và âm thanh tràn ngập giữa chơi vơi!

    Mãi an lành anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng mình bây giờ hay sống bằng hoài niệm để quên đi những thực tại phũ phàng phải không bạn Đức Quỳnh ? Chúc bạn an lạc !

      Xóa
  3. Nhớ em đôi mắt ngây thơ ấy
    Anh bị hút hồn đến ngất ngây
    Năm tiếp năm ngày lại ngày
    Nguyên vẹn trong anh tình ngất ngây...

    Hãy sống mãi với hoài niệm đẹp anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc là thế rồi Hồng Đoan à ! Cảm ơn em đã nối thơ !

      Xóa
  4. Hoài niệm đẹp quá chú ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái đẹp cũng mang tính thời gian của nó . Vì cháu là "con Lính" nên có thể bước ra khỏi chỗ đứng để đồng cảm . Chúc cháu luôn vui !

      Xóa
  5. Lòng anh đã có một mối tình
    Một bím tóc xanh cứ rung rinh
    Một ánh lửa hồng bung khe núi
    Một nụ hồng chưa hé xinh xinh...

    Đáng yêu quá bác à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mối tình ấy bây giờ là hoài niệm
      Cứ chơi vơi trong những giấc mơ bay !

      Xóa
  6. Đâu phải hoài niệm chơi vơi
    Hồi ức dành hết cho người năm xưa
    Một mối tình đẹp như mơ
    Đọc thơ mà thấy ngẩn ngơ vì tình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ... ...
      Dù không duyên nợ ba sinh
      Cũng thành hoài niệm xuân xanh một thời !
      Cảm ơn bạn đã đến thăm và gửi lại những vần thơ hay !

      Xóa
  7. Hoài niệm ngày nao đẹp tuyệt vời
    Tiếc rằng đó mãi đã xa xôi
    Đường xưa nay vắng ta cô lẻ
    Thực tại chát chua nản sự đời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ... ...
      Đôi khi cần sống trong hoài niệm
      Để thả hồn bay trong chơi vơi !
      Cảm ơn bạn tiếng đời . Chúc bạn an lạc !

      Xóa
  8. THƠ ANH LÚC NÀO CŨNG LÃNG MẠN, BAY BỔNG MÀ DỊU DÀNG, MAN MÁC

    Em kính chúc anh và gia đình nghỉ lễ thật vui vẻ, như ý nha !

    Trả lờiXóa