Thôi mà. Ai phân nấy rồi Ai châu ngọc, ai phấn vôi... Mặc lòng. Bảy màu em lẫn rêu rong Bảy màu chàng óng cầu vồng sắc mây. Vô minh một kiếp vơi đầy. Duyên sương giọt, phận gió lay. Cũng là...!
Thơ bác kiệm lời mà hàm súc triết lý sâu xa.Thôi thúc con người tự khai phóng tiềm năng sẵn có,để thoát khỏi cái phận tầm gửi.Em vẫn lắng nghe đây.Chúc bác an vui,nhiều sức khỏe !
Mỗi người một phận một đời Xanh xanh đỏ đỏ cho người mua vui Phận cá chậu Kiếp chim trời Lồng son chậu ngọc một đời nhởn nhơ Không e Gió bão Nắng mưa Ăn no ngủ kỹ sớm trưa mặc lòng
Thôi mà. Ai phân nấy rồi
Trả lờiXóaAi châu ngọc, ai phấn vôi...
Mặc lòng.
Bảy màu em lẫn rêu rong
Bảy màu chàng óng cầu vồng sắc mây.
Vô minh một kiếp vơi đầy.
Duyên sương giọt, phận gió lay.
Cũng là...!
... ...
Trả lờiXóaNgười ta thì mặc người ta
Mượn về bẩy sắc để mà mua vui !
Mặc người vượt vũ môn
Trả lờiXóaEm cứ cầu vồng cụt
Từng giọt từng giọt một
Bảy sắc cầu vồng tưoi
Để cho đời thêm vui
Phận đã an bài rồi
Còn bì làm chi nữa
... ...
XóaThì cũng đành như rứa
Còn biết làm chi mô ?
Thơ bác kiệm lời mà hàm súc triết lý sâu xa.Thôi thúc con người tự khai phóng tiềm năng sẵn có,để thoát khỏi cái phận tầm gửi.Em vẫn lắng nghe đây.Chúc bác an vui,nhiều sức khỏe !
Trả lờiXóaXin được cảm ơn nhà thẩm thi Quỳnh Lý Đức . Chúc bạn an lạc !
XóaSao là "Cá Bảy màu"
Trả lờiXóaSao là "cầu vồng cụt"
Để em thầm mừng hụt...
Bồng cá trong lòng tay?
... ...
XóaCứ thả lòng mê say
Trong mơ rồi gặp bụt !
Mỗi người một phận một đời
Trả lờiXóaXanh xanh đỏ đỏ cho người mua vui
Phận cá chậu
Kiếp chim trời
Lồng son chậu ngọc một đời nhởn nhơ
Không e
Gió bão
Nắng mưa
Ăn no ngủ kỹ sớm trưa mặc lòng
Chào bạn Ký gàn ! Bạn suy nghĩ về thân phận "Cá chậu chim lồng" rất có lý . Cảm ơn bạn đến thăm !
Xóa"Sao không tỏa hào quang
Trả lờiXóaLại mượn về từ nắng"
Em thích hai câu này. Chúc anh khỏe