Em đến hương xuân
theo đến
Em đi khúc hạ
bay đi
Mấy chiều mong
manh gió mỏng
Ngân nga điệu
thức thầm thì
Em đến thời gian
trẻ lại
Em đi trang thơ
lệch dòng
Lãng đãng dấu
chân phai bụi
Ức niệm dâng
đầy mênh mông
Ước gì em thôi
không đến
Ước gì em thôi
đừng đi
Để mảnh trời
riêng nho nhỏ
Bình yên một lối
đi về
"Ước gì em thôi không đến
Trả lờiXóaƯớc gì em thôi đừng đi"
Em đến anh như trẻ lại
Nên anh chẳng muốn em đi
" Em đi khúc hạ bay đi"
Nên anh muốn em ở lại
Để trang thơ anh mãi mãi
Ru em những khúc thầm thì
Em giật tem vàng rồi nhé,bài thơ sáng CN hay quá
Cảm ơn em , người đầu tiên bình luận phát hiện những nét tế nhị trong tình cảm tác giả ! Chúc em luôn vui !
XóaThôi thì anh nói thế thôi
Trả lờiXóaChứ lòng vẫn ước : người ơi mau về./
ĐÚng không hả chú????
Sao cứ như " Đi guốc trong bụng" người khác thế ? Chúc cháu luôn vui !
XóaEm về anh chẳng thấy đâu
Trả lờiXóaKhông gian một khoảng đêm thâu em chờ.
Chúc anh "Bình yên một lối đi về"
... ...
XóaĐể rồi lãng đãng trong mơ
Vai kề vai dưới sương mờ đêm trăng !
Chúc em vui bước xứ người !
Em thôi đừng đi,lòng thầm mãi ước
Trả lờiXóaEm thôi không đến,lòng lại ước gì....Chúc bác tuần mới nhiều vui!
Em chưa đến hãy thôi đừng đến
XóaĐã đến rồi hãy ở đừng đi
Bề nào hãy quyết một bề
Để cho anh lối đi về bằng an !
Cảm ơn bạn Đức Quỳnh !
Ước gì ANH thôi không đến
Trả lờiXóaƯớc gì ANH thôi đừng đi
Để MÌNH EM nho nhỏ
Ưu tư lầm lũi đi về...
Bác lại lãng đãng thơ rồi...!
Điều ước nghĩ đâu nho nhỏ
XóaMà sao khó đến chơi vơi
Em rồi ngăn mưa chắn gió
Sao ngăn nổi trái tim người !