11 thg 2, 2013

Văn miếu một sớm xuân




http://www.phununet.com/CityGuide/UserImages/1062008116219524.jpg



Gió xuân giăng lối, nhuỵ xuân bay
Ngõ gạch rêu phong lớp lớp dầy
Chữ nghĩa Thánh Hiền tươi nét khát
Rùa bia Tiến sĩ nặng lòng say
Khuê Văn hương toả vời non nước
Thái Miếu thơ gieo lộng gió mây
Nguyên khí muôn xưa hồn thấp thoáng
Bàn tay vẫy đợi những bàn tay

5 nhận xét:

  1. TRỜI RÉT NGOÀI KIA GIÓ LẠNH BAY
    CO RO MẤY LỚP ĐÊM CHĂN DÀY
    CÁT KHÔNG BIẾT HỌA THƠ ĐÂU NHE
    CHỈ ĐẾN NHÀ CHƠI...
    RÙI VIÊN NGAY!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tào Thực thời xưa mà sống lại
      Cũng phải chắp tay vái Cát này !

      Xóa
  2. Xuân gieo đầy trời,
    Mưa giăng mọi nẻo
    Biết chọn lối nào du xuân
    Lạc!

    Trả lờiXóa
  3. Nếu anh lạc giữa mùa xuân
    Hãy xin ở lại tần ngần mà chi !

    Trả lờiXóa
  4. Chú ơi! BCT nhà mình đã có trang mới chưa ạ?

    Trả lờiXóa