5 thg 7, 2024

                               Bằng lăng    

 



Thuở ấy quê mình chưa có phố

Ngõ vắng nhà em hút giữa làng

Hai đứa tung tăng đôi bướm nhỏ

Nắng về tím ngắt cánh bằng lăng

 

Áo em ngậm tím sắc hoa rơi

Bím tóc hờ vai ngúc ngắc cười

Ngắt một bông lòng vừa chúm chím

Kẹp vào trang sách tặng riêng tôi

 

Thế rồi cách trở thế rồi xa

Lãng đãng phương trời những sắc hoa

Sim tím đồi sương trăng tím Huế

Hoa giữa trang lòng vẫn thiết tha

 

Mái hoa phủ tím đôi bờ phố

Ngơ ngác tìm theo lối bướm xưa

Bằng lăng ràn rạt lay đường gió

Nhả xuống lòng tôi những mành tơ!


2 nhận xét:

  1. Cảm ơn Bác đã cho thưởng thức bài thơ hay.
    Bằng lăng hoa tím trời hạ, luôn gợi nhớ tháng ngày nên thơ.
    Kính chúc Bác luôn được mạnh khỏe, an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thi nhân đã ghé thăm và chia sẻ. Xin cảm ơn và mong đệ luôn vui!

      Xóa