20 thg 11, 2023

                             Tháng Mười một 

Tháng Mười Một trời không cao nữa

Gió mềm hơn quấn quýt theo chân

Nắng se lại quên ngày vãi lửa

Mưa rơi rơi điệp khúc trong ngần

 

Tháng Mười Một gọi miền nhung nhớ

Mái trường xa những nẻo trời quê

Những ánh mắt trang đời ngỏ mở

Nối nhau từ thăm thẳm theo về

 

Tháng Mười Một mùa hoa đời chữ

Nửa chữ ngày gieo nở thắm trời

Hoa láng tươi mặt cười rạng rỡ

Hoa trao tay thơm ngát hương đời

 

Tháng Mười Một ngày vui gõ cửa

Có người ngồi nhớ đến con đò

Lòng sống lại một thời hoa lửa

Và bời bời muôn nỗi âu lo                   

 



4 nhận xét:

  1. Chú ơi MN vẫn bình luận khi chú đăng bài mới nhưng lúc có thấy lời bình lúc không chú ơi.MN ghé thăm chú đọc thơ ."Tháng Mười một " MN kính chú luôn vui khỏe và an lạc ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cháu thường xuyên theo dõi trang của chú. Chúng mình là bạn bè mà. Mong cháu vui khỏe và mãi mãi với hồn thơ dầy suy ngẫm, lời thơ mượt mà, uyên bác!

      Xóa
  2. Tháng mười một trời giăng mây thấp
    Lối về xưa xanh ngát những tấm lòng

    Kính chúc Bác thật nhiều vui được gặp lại bạn bè ngày xưa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ một cặp thất ngôn mà cũng ăm ắp tình. Cám ơn thi nhân đã cùng đồng cảm với Tháng mười một. Mong đệ thường lạc!

      Xóa