10 thg 5, 2022

                                   Theo ông

Thơ ông mà diệt được quan tham

Tớ cũng theo ông tớ cũng làm

Ra ngõ va đầu bầy nhũng nhiễu

Vào nhà chạm trán lũ tham lam

Đầy mồm lưỡi vẫn khua lời đẹp

Chật bụng lòng còn nhả ý ham

Diệt được bọn này hơi bị khó

Chờ sang mùa quýt tớ xin cam

 




4 nhận xét:

  1. Cảm ơn Bác đã cho thưởng thức bài thơ hay,nguyện vọng và sự bất lực của người dân trước tệ nạn tham nhũng đang hoành hành.
    Kính chúc Bác an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, cũng chỉ là mơ ước viết thành thơ thôi. Chẳng trông đợi gì vào những lời vu vơ của mình. Cảm ơn thi nhân đến thăm và đọc !

      Xóa
  2. Xin có bài họa vần góp vui cùng Bác.

    QUAN THAM
    Lúc nhúc quan trường rặc lũ tham
    Giàu lên “nhờ thúi móng tay làm…”
    Con đi du học mơ nhà trắng
    Vợ rước cốt đồng dựng pháp lam
    Biệt thự nêm trời chưa hết muốn
    Tiền váng nứt đố vẫn còn ham
    Lòng dân,cửa khép thời vô đạo
    Quýt chết yên gì sống được cam
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thi nhân đã họa bài thơ một cách xuất sắc !

      Xóa