10 thg 4, 2022

                           Khúc giao mùa


Cây bàng trước ngõ đã xòe ô

Rét muộn còn loang ánh mắt hồ

Gọi bạn tàng cao chim lảnh lót

Vờn hoa lối nhỏ bướm lô xô

Những mong hạ đến cho rành rẽ

Đâu nghĩ xuân đi lại nhấp nhô

Thôi thế từ nay đừng cặn kẽ

Đến như trời đất cũng hồ đồ!


4 nhận xét:

  1. Xin có bài họa vần góp vui cùng Bác.
    Kính chúc Bác thường an.

    TIẾT XUÂN NĂM NAY

    Liễu biếc buông mành thắm cửa ô
    Xuân xanh rợp bóng phủ quanh hồ
    Gió se se lạnh,đông còn níu
    Sương trắng trắng nhòa,hạ đợi xô
    Mới cũ như mây vừa bỡ ngỡ
    Xa gần tựa sóng chợt lô nhô
    Năm nay tuyết cũng quên ngày tháng
    Vẫy bút say sưa vẽ họa đồ…
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thi nhân ghé thăm và để lại bài họa rất hay. Mong thi đệ luôn an lạc !

      Xóa
  2. MN ghé thăm chú đọc thơ hay .MN kính chú an lạc ạ !

    Trả lờiXóa