24 thg 2, 2022

                                 Lên chùa


Em lên chùa với gió xuân

Hương xa nín lắng sắc gần phôi phai

Chuông sương thổn thức ngân dài

Phù vân lạc lối nắng mai bần thần

 

Em lên chùa với gió xuân

Đường Thiền thăm thẳm bước chân vụng về

Vương lòng bọt hận bèo mê

Chưa trong bụi tục sao về biển tu?


 

6 nhận xét:

  1. Cảm ơn Bác với bài thơ nhẹ nhàng nói đến tình trạng có một số người ăn mặc chưa ổn khi đi lễ chùa.
    Em xin chép lại,nếu được em sẽ họa sau.
    Kính chúc Bác an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thi nhân đã đến đọc và chia sẻ. Mong đệ luôn vui khỏe, hạnh phúc !

      Xóa
  2. MN ghé thăm chú đọc thơ,MN nghĩ nơi tôn nghiêm nhưng ăn mặc như vậy . Thật ko biết dùng từ gì cho đúng. Kính chú an yên ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cháu đã chia sẻ sự đồng cảm khi đọc thơ. Mong cháu luôn an lạc !

      Xóa
  3. Xin góp họa cùng Bác.

    LẠC ĐIỆU

    Lụa là phơi phới thanh xuân
    Khói hương ước mộng xa gần chẳng phai
    Tóc mây dẫu sợi vắn,dài
    Hồng đào dáng vóc,hoàng mai tinh thần

    Lụa là phơi phới thanh xuân
    Nghê thường luân vũ vui chân đi về
    Tung tăng cảm xúc đê mê
    Xiêm y lạc điệu vụng về nẻo tu…
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sự đồng cảm thể hiện bằng khúc họa thật tuyệt vời. Cảm ơn thi nhân !

      Xóa