Xuân nay anh có về ?
Suối vẫn trong veo mắt xanh chờ đợi
Chim vẫn lảnh loi lời gọi say mê
Mây vẫn lắng tiếng chân, ôm triền núi
Xuân nay anh có về ?
Ban nở trắng thung, thay màu
áo tuyết
Hoa cỏ say mùa, rực rỡ lòng
khe
Bướm vãi sắc, lá xanh vờn gió
biếc
Xuân nay anh có về?
Em vẫn vui chân ngựa hồng lối
đá
Ngơ ngác khăn thêu thoang thoảng
hoa lê
Rượu thả men quen, khèn ru
khúc lạ
Xuân nay anh có về?
MN ghé thăm chú đọc thơ xuân. Có suối, có chim ,có hoa ,có bướm thật lung linh. MN kính chú an lạc vui xuân mới ạ !
Trả lờiXóaCảm ơn cháu đến thăm và để lại lời. Mong cháu luôn vui !
XóaCảm ơn Bác đã cho thưởng thức bài thơ đọc nghe du dương am vọng tiếng Khèn giữa núi rừng Tây bắc.
Trả lờiXóaKính chúc Bác thường an.
Thi nhân chiếu cố thăm nhà còn có cả nhận xét về bài viết. Mong đệ luôn an lạc !
Xóa