27 thg 5, 2021

                                   Vào hạ 


                                             Lại thấy bằng lăng nhuộm tím đường

                                             Và nghe sen thắm tắm thơm sương

                                             Hạ vừa ghé bến nghiêng nghiêng nón

Nắng đã theo về rót nhớ thương ! 




4 nhận xét:

  1. MN ghé thăm chú đọc thơ tứ tuyệt hay cùng hình ảnh đẹp. MN chúc chú luôn vui khỏe ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cháu đến thăm và để lại lời. Mong cháu luôn vui !

      Xóa
  2. Xin có bài họa vần góp vui cùng bác.

    Hè sang
    Phượng vỹ im thinh đỏ rực đường
    Dịu dàng súng tím tẩm hơi sương
    Cánh diều no gió vui hồn trẻ
    Lưu bút ngại ngùng viết chữ Thương !

    Kính chúc bác an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một khúc họa hoàn chỉnh. Vẫn là hè nhưng với những nét đặc trưng khác. Cảm ơn thi đệ và mong đệ luôn vui !

      Xóa