23 thg 2, 2021

Giả


-                 -     Trong các món giả, em thích thứ gì nhất?

-                -      Giả cầy ạ!

-                -      Ồ, món ấy quả là hấp dẫn! Ngoài ra còn gì nữa không?

-                 -     Còn món “hát nhép” nữa!

-                 -     Vậy ư? Hát nhép khi biểu diễn là vi phạm luật định đấy!

 -      Bây giờ nhà nước cho phép rồi. Nó sẽ giúp tụi ca sĩ đám cưới chúng em có thể hát hay như bất kỳ ca sĩ nổi tiếng nào! 

4 nhận xét:

  1. MN ghé thăm Chú trong mỗi bài viết Chú đọc thì đơn giản nhưng ý thật thâm sâu. MN chúc Chú luôn vui khỏe ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cháu đến thăm và để lại lời. Chú có cảm giác cháu là người đọc rất tế nhị, nhiều đồng cảm với chú !

      Xóa
  2. Khi cái giả được cho phép thì cái giả sẽ soán ngôi cái thật.
    Kính chúc bác thường an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ thế; nhưng xem ra số người không ưa cái giả cũng không ít thi nhân ạ. Cảm ơn đệ đến thăm, mong đệ an lạc !

      Xóa