19 thg 2, 2021

Thấy chăng ?


 Thấy chăng hoa cũ về cành

Lúa thì con gái về xanh đồng làng

Thấy chăng cánh bướm rộn ràng

Mắt cười nắng sớm dát vàng góc sân




2 nhận xét:

  1. Xin có bài họa vận góp vui cùng bác.
    kính chúc bác thường an.

    Xuân Vui
    Xuân vui hoa thắm liền cành
    Lúa non phơi phới ngát xanh ruộng làng
    Chim bồ câu trắng ra ràng
    Bay chào rực rỡ mai vàng trước sân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thi nhân đến thăm và để lại thơ họa rất xuân. Xin cảm ơn và mong thi nhân vui mãi cùng xuân !

      Xóa