10 thg 11, 2020

                                                              Nhìn mùa thu đi



  Thu đi kìa em ơi

Bước chân thơm vạt cỏ

Sắc vàng lay lá gió

Gọi nhung nhớ dâng khơi

 

Thu đi kìa em ơi

Có nghe buồn tắm lạnh

Mùa xưa theo ảo ảnh

Giăng mắc giữa chơi vơi

 

Thu đi kìa em ơi

Xòe bàn tay đếm thử

Có bao điều cất giữ

Đã tan vỡ tơi bời

 

Thu đi kìa em ơi

Nhón thêm vài sợi nắng

Cất về nơi thầm lặng

Cho ngày đông tuyết phơi

Thu đi kìa em ơi

Bước chân thơm vạt cỏ

Sắc vàng lay lá gió

Gọi nhung nhớ dâng khơi

 

Thu đi kìa em ơi

Có nghe buồn tắm lạnh

Mùa xưa theo ảo ảnh

Giăng mắc giữa chơi vơi

 

Thu đi kìa em ơi

Xòe bàn tay đếm thử

Có bao điều cất giữ

Đã tan vỡ tơi bời

 

Thu đi kìa em ơi

Nhón thêm vài sợi nắng

Cất về nơi thầm lặng

Cho ngày đông tuyết phơi

2 nhận xét:

  1. Thu đi trên vạt cỏ thơm
    Bỏ quên sợi nắng góc vườn hồng hoa
    Ngàn sương đọng hột phôi pha
    Bâng khuâng ngọn gió lãng ca phiêu tình..

    Cảm ơn bác cho thưởng thức bài thơ thu thật hay.
    Kính chúc bác thường an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thi nhân đến thăm còn để lại khúc tứ tuyệt rất trữ tình. Xin cảm ơn và mong đệ luôn an lạc !

      Xóa