15 thg 9, 2020

 

 

THU ĐỎNG ĐẢNH

Mệt lòng bước dưới mái thu

Chói chang nắng vãi ầm ù mưa chan

Tàng cao lá chửa đổ vàng

Cầu Ô Thước chẳng vắt sang bến chờ

Đâu màn sương thả hững hờ?

Hồ xa mắt nước bao giờ biếc xanh?

Chờ trông heo đụng lay cành

Chờ nghe hơi giá mỏng manh mở lời

 

Đâu rồi dáng cũ thu ơi

Thôi đừng đỏng đảnh trêu trời ghẹo mây?




 

2 nhận xét:

  1. Làm sao về gặp thu xưa
    Con thuyền còn đó,ai đưa sang bờ ?

    Cảm ơn bác cho thưởng thức bài thơ hay.
    Kính chúc bác an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ không thể có những mùa thu đẹp như xưa vì con người đã làm cho mùa thu thực sự không dám trở lại nữa thi nhân ơi ! Cảm ơn đệ đến thăm, mong đệ luôn an lạc !

      Xóa