10 thg 8, 2019

Về Sầm Sơn





Tôi về Sầm Sơn đếm sóng
Lừng lững khơi xa xanh mọng
Ào ào trắng xóa bãi dài
Thơm như hơi thở bờ vai

Tôi về Sầm Sơn đếm cát
Vẽ trái tim si say khát
Xây lâu đài giữa trống hoang
Bâng khuâng bóng nước dã tràng

Tôi về Sầm Sơn đếm gió
Đại dương giăng thảm màn xanh
Sông Mã phơi phơi ráng đỏ
Mắt vui phố biển chao cành

Tôi về Sầm Sơn đếm nhớ
Nào đâu bước cát dấu chân
Và đâu bờ thông lối gió
Rơi rơi giọt giọt trong ngần

2 nhận xét:

  1. Một chuyến du lịch Sầm Sơn đọng lại vần thơ rất đẹp.
    Chúc bác Lý thường an !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, cũng là cách ghi lại những cảm súc của riêng mình thôi mà. Cảm ơn và mong thi đệ an lạc !

      Xóa