6 thg 8, 2017

Ơi Cam Ranh !


Bồng bềnh nhà nổi Cam Ranh
Gật gù chén chú chén anh ngọt ngào
Nước thì thẳm trời thì cao
Tình xưa Nửa Chữ dạt dào sóng xanh !

          Quý tng hai gia đình các em
          Nguyn Svà Nguyn Đình Thế .

5 nhận xét:

  1. Thuận An sóng vỗ trời xanh
    Về thăm kỷ niệm xưa còn xuyến xao
    Mênh mông sóng vỗ thì thào
    Biển ru tình ấy dạt dào chiêm bao
    Thăm Bác Chúc Bác n ành.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bác đến thăm và để lại thơ . Mong bác an lạc !

      Xóa
  2. Cam Ranh cát trắng biển xanh
    Tình người mộc mạc trong lành nguyên sơ

    Thăm bác,chúc bác an vui và sức khỏe !

    Trả lờiXóa
  3. Cam Ranh gọi những vần thơ
    Sóng chờ con sóng duyên chờ mối duyên .
    Cảm ơn Lý đệ , chúc lời an lành !

    Trả lờiXóa
  4. Cam ranh
    nơi đã một lần ghé thăm
    trong chuyến di tản...
    ngọt ngào tình người...
    chân chất như khoai sắn...

    Ngày mới an lành nhé.

    Trả lờiXóa