27 thg 8, 2017

Một giải bờ xanh





Thì cũng giống như biển ở mọi nơi . Cũng mặn mòi nưng nức, bờ xa gió lộng ,sóng bạc đầu liếm bãi cát tinh khôi … . Nhưng nếu ta lắng sâu một chút với không gian và thời gian sẽ cảm nhận được nét khác biệt tinh tế của duyên hải Nam Trung kỳ so với những giải bờ biển khác trên suốt chiều dài hình Chư S này .
          Ở đây sóng hiền hòa hơn dù cho không được những cụm đảo sát bờ che chắn như Bãi Dài Cam Ranh , Mũi Né Bình Thuận, Vinpearl Pand  Nha Trang … . Những bãi khác  như bãi tắm Đại Lãnh Vạn Ninh hay Dốc Lết Ninh Hòa ẩn mình trong hàng rào xanh của đảo thì sóng chỉ dịu dàng dìu nhau tạo cho người ngâm nước cái cảm giác bồng bềnh trôi trong êm ru . Trừ  bãi tắm Nha Trang , các bãi khác đều có độ dốc nhỏ, người tắm có thể ra rất xa mớm nước mà chân vẫn dẫm lên cát mịn . Điều thú vị nữa khiến ta không thể ít cảm tình với các bãi tắm vùng này là độ trong của nước . Nhìn qua mặt nước có thể thấy rõ bàn chân mình cùng những sinh vật nhỏ tung tăng .
          Vinpearl Land là minh chứng cho sự phát triển du lịch của Khánh Hòa . Sau chừng mươi phút đi cáp treo hay tầu nhỏ là bước vào thế giới của những kiến trúc lạ theo phong cách Tây Phương . Đây cũng là thế giới của trò chơi đủ loại dành cho mọi đối tượng có sở thích và độ tuổi khác nhau . Còn như La Gi Bình Thuận, Sơn Đừng, Đầm Môn hay Điệp Sơn củaVạn Ninh Khánh hòa lại là nơi hoang sơ mà bàn tay con người vừa chạm đến. Điệp Sơn mê hoặc khách du bởi một con đường tự nhiên nối giữa hai đảo . Lúc triều lui thì doi cát nổi hẳn lên , khi triều cường, chỉ thấy mờ mờ một màu trắng chìm trong nước xanh trong vắt nhưng vẫn lội qua được ! Vịnh Cam Ranh là một trong vài mà thế giới có được . Các cường quốc đều thèm cái vịnh mang tính chiến lược này . Trên bán đảo là khu dành hầu hết cho quân sự , Phần rộng nhất sau cửa vịnh cũng vậy . Chỉ phía trong cầu Long Hồ mới được khai thác nghề nuôi trồng và đánh bắt hải sản . Ngồi trên nhà bè thưởng thức tu hài, sò điệp hay ngao ốc… vừa vớt lên chế biến tại chỗ sẽ thấy giây phút ấy không còn gì khoái chá bằng !
          Ngẫu nhiên được pic nic cùng một gia đình người Hoa Ninh Hòa . Một gia đình tứ đại đồng đường có đến ba bốn chục thành viên . Mới biết Người Hoa nấu ăn ngon thật . Chỉ sau chừng nửa giờ đồng hồ trên mảnh bạt dã ngoại đã la liệt đồ ăn như một bữa hải vị trong nhà hàng sang trọng với ê hề món khoái khẩu đắt tiền . Điều lạ nhất trong bữa ăn là sự vắng mặt của bia rượu mặc dù non chục đàn ông có mặt trong bữa ăn vui .
          Lên rừng hay xuống biển đều có cái thú riêng . Biển Miền Bắc hay Nam Kỳ cũng có nét tạo duyên khác biệt của mình . Cứ nghĩ Nam Trung kỳ , nửa phía dưới của cái đòn gánh quanh năm oằn mình chịu trận trước thiên tai thì lấy đâu ra sự quyến rũ . Ấy mà con người, cảnh quan đã làm cho ai chỉ đến một lần không thể không nhớ mãi khi dời chân .
       

4 nhận xét:

  1. Thăm bác Lý đọc bài nâng thêm hiểác Lý nhiều.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bác ! Vừa đi ven biển nam Trung bộ ghi vài dòng lưu niệm thoi bác à . Mong bác luôn vui !

      Xóa
  2. Thăm bác,được đọc đoản văn ghi lại cảm tưởng chuyến du lịch dọc dài bờ biển Miền Trung.
    Chúc bác an lạc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lý đệ ! Tản mạn đôi diều chứ có gì đâu !

      Xóa