26 thg 6, 2016

Hình như Thu


Hình như bóng dáng Mùa Thu
Thấp thoáng ngoài khung cửa nhỏ
Phố vắng hình như là gió
Áo dài giăng cánh mây bay
Hình như lòng chạm hơi may
Mênh mông đầy trời se lạnh
Mắt chao nụ cười lóng lánh
Hình như có giọt mưa ngâu
Hàng cây thao thức canh thâu
Hình như đợi trăng bầu bạn...

Ở nơi hai mùa mưa cạn
Hình như Thu nhớ thăm người!

9 nhận xét:

  1. Hình như em đã về rồi
    Hình như hoa lá đẹp đời thêm ra
    Hình như cúc đã vàng hoa
    Hình như Nguyệt đã về qua ngõ làng...
    Thăm anh.Chúc anh vui nhé.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đến và để lại những vần thơ đầy cảm xúc !

      Xóa
  2. Gửi cho em gái chút thu đi anh trai, trong em vẫn nắng nồng nàn lắm
    Chúc anh trai tuần mới an lành (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu chưa đến phía Bắc mà chỉ "Hình như' có mặt ở trời Nam thôi em à !

      Xóa
  3. Nhanh quá mới đó mà đã thu. Tuệ con ghé thăm và chú Chú mạnh an ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa đâu ! Sài Gòn những ngày mát thì "Hình như thu" thôi con à ! Mong con luôn vui !

      Xóa
  4. Tinh mơ thoảng hơi may lành lạnh
    Phả vào lòng man mác,hình như thu

    Chúc bác an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ thu quá nên thấy tiết trời trở mát cứ ngỡ là thu !
      Cảm ơn bạn đến thăm !

      Xóa