13 thg 9, 2015

Thông điệp xanh

http://static.anninhthudo.vn/Uploaded/sonhm/2014_05_10/tan-cuong.jpg




Khi ta đang ngồi đây
Miền quê nào chìm trong nước ngập
Bản làng nào mái trôi cầu sập
Xóm thôn nào cây xoáy nhà bay

Khi ta đang ngồi đây
Đất ở đâu rùng rùng sụp đổ
Sóng biển ở đâu ầm ầm cuốn vỡ
Dông tố phương nào cuồn cuộn trời mây

Khi ta đang ngồi đây
Bom nổ ở đâu trong khách sạn
Máu đổ ở đâu đường hầm bãi biển
Góc khuất nào đầu chặt máu say


Khi ta đang ngồi đây
Sóng ra đa lượn lờ tìm đích
Chim trên trời nhởn nhơ gieo dịch
Dòng ma mê luồn lỏi đêm ngày

Cuộc sống gọi người giang rộng vòng tay
Cái chết rập rình bủa vây mọi nẻo
Để trái đất xanh bầu trời trong trẻo
Người với người -  người với đất
                                        Phải sao đây ?

 

16 nhận xét:

  1. Những ngẫm nghĩ với tâm từ rộng mở thật hay và tôi cũng như anh
    ...Người với người - người với đất
    Phải sao đây ?
    Cảm ơn bài thơ thật sâu lắng.Chúc CN vui nhé.Mến

    Trả lờiXóa
  2. Một thông điệp được gửi đi bằng tấm lòng nhân ái.
    Chúc bác an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng , trong lúc con người với nhau và với thiên nhiên có nhiều biến động , thực lòng muốn có cái gì đó tốt đẹp hơn . Cảm ơn bạn !

      Xóa
  3. Cuộc sống gọi người giang rộng vòng tay
    Cái chết rập rình bủa vây mọi nẻo
    Để trái đất xanh bầu trời trong trẻo
    Người với người - người với đất
    Phải sao đây ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Trương Viễn Lam . Mong bạn luôn sống vui và có nhiều thơ vui !

      Xóa
  4. nỗi lòng rộng mở với bao cảnh đời, thật rất khâm phục

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng như Mẫn thôi . trước hiện trạng này làm sao không nghĩ ngợi ? Cảm ơn em đến thăm !

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Thông điệp của lòng nhân ái cho trái đất mình mãi mãi xanh tươi
    Chúc anh trai tuần mới tràn niềm tin (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em gái đến thăm . Mong em vui mãi cùng năm tháng !

      Xóa
  7. Sang thăm anh :)
    Đồng cảm ạ
    Chúc Anh vui khoẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Minh Tâm đã đến thăm và đồng cảm !

      Xóa
  8. Phải làm sao đây?
    Với đất và cây
    Cuộc sống sẽ đầy bất hạnh
    Khi màu xanh tơi tả
    Vì hận thù và cả lòng tham...

    Chia sẻ cùng bác Lý . Tâm sự này cũng là tâm sự của cả cộng đồng, khi chúng ta gần như bất lực trước nguy cơ biến đổi khí hậu lại gần...


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng , thông điệp này là dấu hỏi gửi đến mọi người . Từ việc làm nhỏ nhất về môi trường trong cuộc sống đến những kẻ dã tâm gây tai vạ lớn cho nhân loại ! Cảm ơn ST đến thăm !

      Xóa
  9. Cuộc sống gọi người giang rộng vòng tay
    Cái chết rập rình bủa vây mọi nẻo
    Để trái đất xanh bầu trời trong trẻo
    Người với người - người với đất
    Phải sao đây ?

    Trả lờiXóa