2 thg 8, 2015

Hội An gọi nhớ



Con sông trôi về miền nhớ
Lều ai dựng vó phơi trăng
Lời đâu rì rầm sóng vỗ
Mắt nào bóng nước hoa đăng ?

Nhịp Cầu vắt qua năm tháng
Tỏ mờ dấu cũ Phù Tang
Hương trầm mùa xưa vương lắng
Lòng Thiền dõi bước nhân gian

Rậm rịch chân vui Hội Quán
Lụa tơ quen lối đi về
Rạng rỡ nói cười xếnh xáng
Xứ người trao gửi niềm quê

Phố hẹp luồn theo lối gió
Đâu rồi vó nhạc ngựa xe
Chỉ thấy đèn treo dăng đỏ
Chong chong mắt thức ven hè

Kìa ai trên hiên lầu vắng
Tỳ vai mắt ngước sao trời
Chìm mình khoảng trong yên lặng
Nhặt về những bóng sao rơi .
 




12 nhận xét:

  1. Hội An em chưa đến thăm
    Đọc thơ anh muốn một lần đến nơi

    Chúc anh trai ngày chủ nhật vui (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy thì nên đến , xin mời !

      Cảm ơn em , mong em vui nhiều !

      Xóa
  2. Hay quá. Đúng là Hội An trong mắt nhà thơ...Chúc mừng bác!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghĩ sao nói vậy chẳng biết có "thơ" không . Cảm ơn ST đến thăm !

      Xóa
  3. Phố xưa vui vẻ chân người
    Người xưa ấm áp vui đời hoa đăng
    Con sông ôm cả vầng trăng
    Nhịp cầu nối nhịp thung thăng vẹn bề
    Thăm anh Chúc CN vui nhé.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh về những vần thơ ! Chúc anh an lạc !

      Xóa
  4. Tứ thơ hay,hình ảnh đẹp,ngôn từ chắt lọc.Một bài thơ giàu sinh khí.Thật hoàn hảo !
    Chúc bác chủ nhật an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có quá lời không đấy bạn Quỳnh ? Mong bạn luôn vui !

      Xóa
  5. Em sang thăm anh họ
    Chúc anh vui khoẻ
    Thơ hay ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Minh Tâm ! Viết cho cảm xúc của mình thôi mà !

      Xóa
  6. Hình ảnh HỘI AN trong thơ LÝ huynh thật là đẹp ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận được gì thì nói làm vậy thôi . Cảm ơn Nhã My đến thăm và thẩm thơ !

      Xóa