23 thg 11, 2014

Hans Poelzig


          Kiến trúc sư nổi tiếng Dresden (Đức) trong những năm 30 của thế kỷ trước là Hans Poelzig có tên trong Hội đồng thành phố nhưng ít khi tham dự những cuộc họp. Một hôm  trong cuộc họp hội đồng có người phát biểu :
-          Giáo sư Poelzig , ủy viên hội đồng thành phoosraats ít khi có mặt trong các buổi họp !
Kiến trúc sư không khoan nhượng trả đũa ngay :
-         Các ông sử dụng cái đầu hay cái đít của tôi ?
 


16 nhận xét:

  1. Hột Vịt Lộn Long An và bài học 'biến rác thành tiền'

    http://vophubong.blogspot.com/
    Qua tham ban...Cuc lon an vui...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đến thăm ! Chúc bạn bằng an trong cuộc sống !

      Xóa
  2. ở VN thì trái lại nếu '' cái đầu'' có tài giỏi tới đâu cống hiến nhiều công trình lợi ích mà ở trong ''bóng tối'' thì vẫn ko quan trọng bằng '' cái mặt'' biết quảng cáo chường ra ống kính hiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó chính là sự khác biệt giữa Đông Tây và ...kim cổ !
      Cảm ơn NM có lời bàn rất ý nghĩa !

      Xóa
  3. Ông ấy quả có thực tài nên mới khẳng khái đến vậy...Một bài học cho những ai hữu danh vô thực!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng , đúng vậy ! Nếu là người khác thì sẽ né tránh hoặc bao biện .

      Xóa
  4. Ghé thăm LVG, được biết thêm về Dresden. Chúc LVG tối an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Hoa Tím Buồn ! Đừng buồn nữa nghen !

      Xóa
  5. Chúc mừng cuộc hội ngộ qua điện thoại của anh và anh Hồ Đắc Thắng nhé ! Em gái giúp ai là giúp vô tư thôi vì thế anh bảo " anh nhắc nhờ em giúp lần nữa" em mới giật mình vì anh chưa nhờ em lần nào cả mà sao có chuyện lần nữa nhỉ ? Hì hì

    Trưa nay em cũng gặp 1 anh bạn vào thăm chiến trường xưa ở Quảng Ninh lên nghĩa trang đường 9 viếng LS anh ạ. Anh này có 1 anh bạn thời 75 cùng chiến đấu ở Thành Cổ, anh ấy hỏi thăm qua em, em cũng áy náy đi tìm bằng đc, em hỏi mấy chị thương nghiệp cũ thời đó có chị Cúc vợ anh Quang đồng đội của anh ấy ko, tìm mãi qua mấy chị ko ra, người bảo vào SG rồi, người bảo ra Vĩnh Linh rồi, em nhờ 1 anh ngoài VL tìm giúp, anh ấy thân với em trên mạng tiếng việt và cũng rất thân thuộc vùng đất lửa VL, thế nào quanh co anh ấy tìm đc anh Quang ở ngay Hồ Xá VL anh ạ. thế là sáng nay anh ấy đã gặp đc đồng đội sau gần 40 năm, em và anh ở VL đã hoàn thành tâm nguyện với những người Lính cựu chiến binh 1 thời hoa lửa, em vui lắm, vì em gái con nhà Lính mà, những gì dành cho người Lính em ưu tiên hàng đầu hi hi

    Chúc anh tuần mới tràn niềm vui nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng đã lâu rồi (chừng nửa năm ) anh có viết vào mục trả lời nhờ em hỏi tin anh Thắng . Có lẽ em không đọc lại đó thôi chứ nếu em biết chắc hẳn em không bỏ qua . Việc tìm lại được anh Thắng , anh hiểu rằng em rất có trách nhiệm . Điều này còn thể hiện qua những trang viết của em . Anh đã chọn mặt gửi vàng không sai . Một lần nữa cảm ơn em nhiều !

      Xóa
    2. Chắc em ko đọc đc thông tin ấy, anh yên tâm, ai em cũng giúp vô tư anh ạ ! Anh cố gắng làm cái blog spot để anh và anh Thắng gặp gỡ nhau hàng ngày vui khỏe nhé ! Chị vợ anh Thắng khen anh làm thơ hay lắm đó hi hi

      Chúc anh vui khỏe bình an (~_~)

      Xóa
    3. Một lần nữa cảm ơn em gái "giao liên" . Chúc em hạnh phúc !

      Xóa
  6. ngày nay người ta họp nhiều hơn hành đấy anh ạ, em thấy cán bộ họp hết 80% thời gian. kính chúc anh vui vẻ an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói nhiều , làm ít . Coi cái "chỗ ngồi" quan trọng hơn cái đầu là bệnh phổ biến bây giờ . Cảm ơn em !

      Xóa
  7. Câu trả lời thật trí tuệ,biến những người hỏi kểu thóc mách thành những tên đần độn -
    Chiều vui vui nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở ta khó tìm thấy những câu trả lời kiểu như vậy . Cảm ơn LTM nhiều !

      Xóa