18 thg 12, 2013

Đợi ông

http://media.yeutretho.com/anh-tre-tho/2011/12/21/201211afamilyDLNoel6_02945.jpg



Sắc đỏ phơi nền tuyết trắng
Bon bon tuần lộc thổi sương
Chở ước mơ phồng túi nặng
Ung dung râu bạc lên đường

Đêm nay bao ngôi nhà đẹp
Mở lòng ống khói chờ ông
Cửa sồi lỏng then mở khép
Chập chờn đón giấc mơ hồng

Đêm nay sao rơi lấp lánh
Phủ dầy mái biếc thông xanh
Thánh ca sưởi hồng môi lạnh
Ông về ngời sáng mắt xinh

Miền quê vừa tan bão lũ
Đất trầy chưa kịp lên da
Đau mới đè lên sẹo cũ
Đêm nay lắng bước ông qua .
 

12 nhận xét:

  1. BD tem vàng nhà anh Lý Viễn Giao (~_~)

    Trả lờiXóa
  2. Cháu đợi ông đến phát quà
    Giáng sinh an lành no ấm
    Dù lâu mấy cháu cũng đợi
    Ông già mùa giáng sinh ơi ? (~_~)

    Chúc anh đón giáng sinh an lành, ấm áp anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khổ thơ cuối anh dành cho quê em đó . Ở vùng quê chắc trong nớ vẫn còn khó khăn lắm em nhỉ ?

      Xóa
  3. Noel mong chờ ông đến
    Để mừng ngày chúa giáng sinh
    Ông già mặc áo quần đỏ
    Mũ râu như tuyết trắng ngần
    Ngóng trông món quà ông tặng
    Ngủ mơ...cả chiếc giày quà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ ở Việt nam mình , các thành phố cũng đã phát sinh dịch vụ cha mẹ mua quà rồi nhờ Ông già Noel đến gõ cửa phát rồi đó Ngựa ơi !

      Xóa
  4. ST chưa kịp dạo ngắm người ta trang hoàng giáng sinh trên phố mà đã cảm nhận Giáng sinh qua trang của bác rồi...Thấy náo nức quá ha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc là bà cháu mải vui ở nhà đó thôi . Các cháu Bống , Thỏ đã có cây thông đồ chơi chưa ? Chúc bà cháu ST mùa giáng sinh thật vui !

      Xóa
  5. Đêm nay mong ông về đến.
    Miền quê cơn bão vừa qua.
    Đêm nay mong chờ ông đến.
    Túi đời đựng những búp hoa.

    Cháu đang tính đi chơi chợ Noel đây chú ơi! Đọc bài thơ thấy chạnh lòng..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chạnh lòng là điều tốt mà chơi chợ Noel cũng là điều tốt . Chúc cháu vui mùa Giáng sinh !

      Xóa
  6. đau mới đè lên sẹo cũ
    đêm nay lắng bước ông qua
    chúc giáng sinh an lành hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã nháy lại hai câu thơ là chủ đề của bài . Thế mới hay đồng thanh tương ứng !

      Xóa