12 thg 12, 2013

Đêm Noel

http://media.thethaovanhoa.vn/2012/12/25/03/51/NDT8660.jpg



Em nhỉ chúng mình đâu phải con chiên
Mà háo hức giáng sinh đến thế
Ta rạo rực trong những ngày thánh lễ
Ta hẹn hò , mong đợi , ước mơ
Đêm Noel dìu dặt đến nhà thờ
Không cầu nguyện chỉ để nghe cầu nguyện
Ánh sáng diệu huyền
Lung linh đèn nến
Thổn thức thánh ca tay xiết tay nhau
 Cuộc đời này nếu có phép nhiệm màu
Ta cũng muốn bằng an trong Nước Chúa
Phía chân trời nếu là miền Đất Hứa
Ta sẽ đi tới tận cùng trời
Dù có hay không một Đức Chúa Lời
Có hay không một Thiên Đàng rạng rỡ
Đủ cứu rỗi những linh hồn thống khổ
Đủ lung linh trong triệu triệu trái tim

Em nhỉ chúng mình đâu phải con chiên
Mà háo hức giáng sinh như mùa hội
Đêm Noel như giao thừa năm mới
Hoa nở trên tay
Hoa nở ngợp lòng
Lóng lánh trôi phố lạnh hòa dòng
Ấm áp lòng chân
Nụ cười thơm ngát
Chúa Lòng Lành hay tình đời ngào ngạt
Nâng chúng mình bay
Ngây ngất hương say

 

15 nhận xét:

  1. Em gái BD tem vàng (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em bao giờ cũng là người xông nhà cho mỗi bài viết . Cảm ơn em !

      Xóa
  2. Mùa Nô en đến thật vui
    Xin chúa lòng lành giấc ngủ bình yên
    Ban hạnh phúc đến mọi miền

    Chúc anh ngày mới đón giá rét bổ sung miền Hà Thành thật ấm áp nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hà nội rét khô . Thương em trong nớ rét và mưa . Vẫn luôn mong em vui với mùa Noel này !

      Xóa

  3. Hình như Noen đã lại gần...

    Nâng chúng mình bay
    Ngây ngất hương say (LVG)

    Câu thơ nhắc đến những kỷ niệm khó quên, thời ST còn là HS chen nhau đi chơi Nhà thờ lớn vào đêm Noen ngày ấy... Cám ơn bác!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ bà cháu dắt nhau đi trong đêm Noel lại có cảm giác khác cũng rất hay đó bạn à . Chúc ST mùa Noel vui !

      Xóa
  4. "Chúa lòng lành hay tình đời ngào ngạt
    Nâng chúng mình bay
    Ngây ngất hương say"
    Đêm Noel ta cũng tay trong tay
    Say trời đất cùng dòng người đi hội
    Trong giá rét bỗng thấy mình ấm lại
    Anh bên em , chút bối rối trong lòng...
    Phiêu quá cụ Lý ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một niềm vui . Một chút say . Ai cũng có cảm giác ấy trong những đêm Noel phải không nhỉ ?

      Xóa
  5. Đêm đông Chúa giáng sinh
    Đời rước lễ an bình
    Thiện duyên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đức Quỳnh có định làm thơ Haiku không đấy ? Chúc bạn cùng vui trong mùa giáng sinh cùng mọi người !

      Xóa
  6. Lạy chúa con là người ngoại đạo...

    Trả lờiXóa
  7. Bài thơ noel hay quá, ghé sang anh đọc thơ chúc anh mùa giáng sinh an lành tràn đầy niềm vui!

    Trả lờiXóa
  8. bài thơ hay quá.chúc mừng bạn

    Trả lờiXóa