12 thg 10, 2013

Gọi Người là Bác

http://sgtt.vn/Uploads/Images/b/21a/b21a6bd0744fa84d3f0561c5d82d71b9.jpg



Lệ thương tiếc lại rưng rưng kết giọt *
Tiễn anh linh một nhân cách tuyệt vời
Người đâu phải trên đỉnh cao chót vót
Mà cứ đằm sâu trong trái tim đời !

Gấm vóc địa linh hun  đúc thiên tài
Phía chiến bại vẫn ngỏ lòng tôn quý
Trung hiếu vẹn toàn bền gan nhẫn chí
Ung dung lòng dẫm đạp mọi chông gai .

Đôi mắt sáng tỏa hào quang bền bỉ
Sáng dịu dàng trong ấm lạnh lòng dân
Sáng rực rỡ như ngọn đèn thế kỷ
Sáng lung linh lặng lẽ giữa dòng ngân .

Người ở trăm năm người nhớ cõi về
Muốn tắm mát nước dòng trong Sông Kiến
Muốn hóng gió trùng khơi nơi Đảo Yến
Muốn chìm mình trong sâu nặng hồn quê

Xin thắp dâng Người một nén tâm nhang
Cùng triệu lòng tiễn đưa Người về cõi
Lắng đâu đây đau thương từng tiếng gọi
Không gọi tên Người , gọi Bác , Bác ơi !

 *   Đã một lần “ Đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa ” !


 

21 nhận xét:

  1. Tiễn nhân cách mãi sáng ngời
    Xin gọi Bác đậm chất Người thân thương !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ... ...
      Xưng hô tiếng Bác bình thường
      Mà vời vợi nghĩa mà mênh mang tình !

      Xóa
  2. Một nhân cách sáng ngời
    Ngàn năm mãi mãi
    Đời đời không quên
    Sống mãi trong tim
    Người dân đất Việt...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Hãy cùng nghiêng mình trước anh linh Bác !

      Xóa
  3. EM XIN CHIA SẺ CÙNG ANH
    Thứ bảy, ngày 05 tháng mười năm 2013

    NỖI ĐAU

    Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp



    Nỗi đau này không thể nói thành lời
    Khi nó đã gắn vào tim óc
    Khi nó là của chung dân tộc
    Héo mòn tận cùng vò nát triệu trái tim

    Khi con người mất mát niềm tin
    Còn chút cuối cùng neo vào Người Vĩ đại
    Rồi Người cũng xa đi không trở lại
    Để bơ vơ buồn cho cả dải non sông!

    Nước mắt ngàn đời ngập tràn nước sông Hồng
    Dòng sông Mẹ ấp ôm muôn huyền thoại
    Dòng sông Mẹ nuôi mùa vàng hoa trái
    Việt nam ơi!
    Bao giờ hết thương đau?!

    Dòng sữa mẹ Âu Cơ trộn nước mắt dòng sâu
    Chảy vô tận tháng ngày cuộn sóng
    Người ta xé rừng, người ta băm ruộng
    Chặn ngọn nguồn, chia sẻ biển xanh trong...

    Nỗi đau này...
    Đất nước nuốt vào lòng
    Nghẹn lưng chừng trời thu tháng Tám

    KÍNH CHÀO NGƯỜI : ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
    _ BỨC TƯỢNG ĐÔNG THẾ KỶ _
    CỦA NIỀM TIN!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiễn đưa người mà nghẹn lời đau
      Buồn ly biệt , nỗi buồn chung nhân thế !

      Nhận từ em những lời đồng cảm !

      Xóa
  4. Những giây phút thiêng liêng này
    Cả thế giới như nghẹn lời Bác ơi ?
    Mong nơi xa thẳm Bác mãi nở nụ cười tươi
    Để con rồng cháu lạc tạc lời Bác răn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là em cũng như triệu tấm lòng Việt gọi Người là Bác đó . Cách xưng hô này mới có ở Bác Hồ và Bác Tôn !

      Xóa
  5. Thơ anh đọc ấm cõi lòng
    Nơi xa ấy Bác yên vui mỉm cười

    Trả lờiXóa
  6. Đọc và đồng cảm cùng anh
    Chúc Bác ngủ giấc yên lành thiên thu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ... ...
      Quê hương dịu ngọt lời ru
      Cho người giấc ngủ ngàn thu yên lành !

      Xóa
  7. Nặc danh17:39 13/10/13

    Sáng nay em đi tiễn Bác Giáp ra Nội Bài !

    Chiều về xem truyền hình Lễ An Táng Bác Giáp! Không khí vẫn nặng nề quá bao trùm khắp nơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đang ở SG nên không có được may mắn như em . Chúc em vui !

      Xóa
  8. Đúng là " đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa" chú ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở bên đó Người Việt mình có tổ chức lễ viếng không ? Cháu có tham dự được không ? Chúc chúc sống vui !

      Xóa
    2. Cháu cảm ơn chú !
      Đúng hôm lễ viếng Đại Tướng nhà cháu có việc đột xuất nên không thể đến được chú ạ!
      Nhưng trong lòng chúng cháu vẫn bái vọng về Người!

      Xóa
    3. Con một Người Lính mà cháu !

      Xóa
  9. Sang thăm anh, chúc anh đêm bình an.

    Trả lờiXóa
  10. Bác đi xa mãi mãi xa rồi
    Nhưng hình bóng Bác rạng ngời nước nam

    Chúc anh chiều thứ 4 bình an nhé !

    Trả lờiXóa