21 thg 4, 2013

Nhanh

-         Ồ ! Sao lại hỏi mình . Hãy đến gặp những người trong ngành giải trí ấy , tớ thấy chỉ loáng một cái bệnh của họ khỏi ngay tắp lự !                                             *


10 nhận xét:

  1. Cụ lý đã biết địa chỉ chữa bệnh chỉ giúp cho em với

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin thưa đó là các đài truyền hình hằng ngày ta vẫn tiếp xúc qua màn ảnh nhỏ ạ !

      Xóa
    2. Thế mà em cứ tưởng là nơi giải trí mát xa mát gần cho các cụ ông

      Xóa
    3. Một cách thẩm khác cũng rất hay đó ! Thế mới biết phái đẹp hay hiểu lầm !

      Xóa
  2. Cuộc sống diễn tiến trong giới hạn của những điều kiện.Ý muốn luôn vượt quá tốc độ.Giao thông tuýt còi...Chúc bác nhiều sức khỏe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng , nhiều lúc và nhiều cái phải coi như không có . Vui chút xíu thôi chứ cứ để ý nhức đầu lắm . Cảm ơn bạn tri âm !

      Xóa
  3. Cái cây xanh của bác đẹp mắt quá. Như một bức tượng quyến rũ...Tác giả là ai vậy bác? Càng ngắm càng thấy đẹp! Cám ơn bác!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trông như TG đang biểu diễn thể dục mềm deỏ thì phải

      Xóa
    2. Lại một cách nhìn rất thú vị . Cảm ơn độc giả nhiều !

      Xóa
    3. Ấy là chọn đại một hình để phù hợp với cái nhãn " Vui vui chút xíu".Chẳng biết có "vui" mắt hay lại "nghịch" mắt . Bỏ qua giùm nhé Song Thu à !

      Xóa