3 thg 3, 2013

Trẩy hội Chùa Hương

http://www.dulichanz.com/Image/anh-tour/chua-huong.jpg



Anh dắt em trẩy hội Chùa Hương
Gió xuân xanh biếc nước trong gương
Bầu trời cảnh phật như huyền mộng
Thổn thức tâm linh mỗi dặm đường
     
Ta đi trên đường xuân đó em
Xôn xao Trong Đục bến vui thuyền
Đường trần nào khác trên đường phật
Hết đục rồi ta khơi trong thêm

Anh dẫn em lên vãn cảnh chùa
Am sâu trầm mặc giọng nam mô
Tam bảo ngạt ngào hương khói toả
Đỉnh tháp sương buông như hư vô
     
Thắp nén nhang thơm chùng cõi lòng
Thả về nơi sắc sắc không không
Đạo thiền gần thế mà xa thế
Phật ở trong ta ở thẳm cùng

Em nghe chăng xào xạc ngàn mai
Lời oanh thỏ thẻ vẫn ngân dài
Ngân tự đa mang tình thơ ấy
Nâng bổng hồn ta lên chơi vơi
    
Anh tìm rau sắng lối mòn xưa
Gặp lại rừng mơ như trong mơ
Mơ già đang độ vàng ong sắc
Cô gái mơ say mắt hững hờ

Vui bước hành hương trong sắc xuân
Đường xa dốc thẳm nhẹ đôi chân
Lòng ta hoà nhịp muôn lòng bạn
Em nhỉ hương sơn dẫu một lần





6 nhận xét:

  1. TỪ NGÀY TAI NẠN "CÁP TREO"
    'BỐ BẢO ' EM CHẢ DÁM TRÈO HƯƠNG SƠN...
    XUỐNG THUYỀN LỪA MẤT TIỀN LUÔN
    TIM XE... đạo trích ĐỤC XIÊN CÁNH NGOÀI...
    MAY MÀ CÒN CỦA , CÒN NGƯỜI.
    TẠ LÒNG SUỐI YẾN VỀ NƠI ĐÔ THÀNH
    Em đi trẩy hội trong tranh
    Vừa đỡ mệt, vừa an lành anh ui!
    hihi
    Đừng mắng em nhé. em nói thật mà...

    Trả lờiXóa
  2. ... ...
    Chỉ nghe mà đã hãi rùi
    Rủ đi cho kẹo cũng thui ... ngồi nhà !

    Trả lờiXóa
  3. Chùa Hương theo mẹ theo thầy.
    Áo nâu yếm trắng gói trầu vào khăn.
    Gặp người e ấp bước chân.


    Cháu sang thăm chú! Đọc bài này lại nhớ cô bé đi chùa Hương ngày xưa!

    Trả lờiXóa
  4. Nhớ cả bài thơ của Nguyễn Nhược Pháp nữa chứ ? Cảm ơn cháu và chúc cháu mạnh giỏi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ đúng thế chú ạ! Cháu cảm ơn chú động viên cháu!

      Xóa
    2. Cháu gửi bài và anh về cho Bích Câu nhé . Chúc cháu vui !

      Xóa