22 thg 7, 2015

Nổ quan !



     -   Ông có điều gì vui mà mặt mày rạng rỡ khác thường làm vậy ?
     -  Ông bảo không vui sao được . Này nhé thằng cháu đích tôn của tôi vừa được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị đấy !
     -   Ôi đại hỷ đại hỷ . Xin cúi rạp chúc mừng ông ! Vậy là nhà ông bắt đầu nổ quan rồi đó ! Dưng mà cháu nó làm ở tập đoàn nào thế , nhà nước hay cổ phần ?
     -   Cháu nó vừa vào lớp 1A trường tiểu học Hương Gió được trúng ngay chủ tịch hội đồng quản trị lớp ông à !
     -   ! ?
                                                        
 


19 thg 7, 2015

Về Lam Sơn



Về Lam Sơn
Tìm trong rừng một chiếc lá rơi
kiến tạc ý trời lên lá ấy*
Tìm trên dòng sông cuộn chẩy
Hương rượu thơm thuở nào**
Tìm dấu chân Cô Gái Bán Dầu***
và nơi Lê Lai lừa giặc
Rừng đại ngàn gió khua xào xạc
Lung linh
Thăm thẳm xanh...
Về Lam Sơn nhìn dấu cũ thời gian
Nghĩa quân mài gươm vách núi
Voi chiến ào ào băng suối
uống cạn dòng sông
Rầm rập chân đi      
 Gầm thét Chiêng cồng
Tiến về Thăng Long trả Kiếm...
Về Lam Sơn
Đứng giữa Lam Kinh
Ngỡ mình đứng trong trang sử
 
*”Lê Li vi quân,Nguyn Trãi vi thn”
           **Tưng s hoà rưu vào nưc sông cùng ung
           ***Ngưi tiếp du đt cho nghĩa quân


16 thg 7, 2015

12 thg 7, 2015

Khoảng trống

http://khanhly.net/phoxuaklnet/hodinhvu/images/cuaso.jpg



Khoảng trống sau giấc ngủ
Lang thang kẻ ăn mày
Bới tìm năm tháng cũ
Nhặt nhạnh đủ dở hay

Khoảng trống sau giấc ngủ
Chung chiêng nỗi cô đơn
Gió vi vu lối gió
Đèn khuya bóng chập chờn

Khoảng trống sau giấc ngủ
Không gian thăm thẳm sâu
Thời gian không quán trọ
Mới thôi thoắt bạc đầu