5 thg 8, 2024

                   Chuyện của bạn tôi


                                                     (Tặng Lữ Thuận)


 Phố đêm ủ đèn vàng

Lung linh miền ký ức

Giữa đôi bờ hư thực

Một tình yêu không tên

 

Trôi trong dòng nhớ quên

Chân đưa miền hoài vọng

Từng bước đi hoang rỗng

Của một thủa yêu khờ

 

Đâu chỉ là cơn mơ

Lại thả trôi theo gió

Lời yêu dù đã ngỏ

Vẫn pha lê xanh trong

 

Ánh mắt ngước say nồng

Lời trao đằm hơi thở

Bồng bềnh trong cõi nhớ

Thao thức mảnh trời riêng

 

Đèn vàng vẫn lung liêng

Thị xã lên thành phố

Yêu khờ thành chuyện cổ

Em thành huyền thoại xa.

 

 

2 nhận xét:

  1. Cảm ơn Bác đã cho những phút giây hoài niệm "Của một thủa yêu khờ".
    Kính chúc Bác luôn được mạnh khỏe, an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là câu chuyện có thật của một người bạn tôi, tôi chỉ hoài niệm giúp bạn thôi. Cảm ơn thi nhân chia sẻ!

      Xóa