30 thg 7, 2023

                             Cửa Lò ngày lên


                            Quả cầu lửa tròn vo

Gối sóng mênh mang biển

Nhả gió khơi hổn hển

Bừng thức nắng đơm mơ

 

Thuyền câu về tròn vo

Mải mê vui áp bến

Phập phồng đêm trông hẹn

Tôm cá xôn xao bờ

 

Tiếng cười O tròn vo

Chân vui in dấu cát

Môi xinh rơi tiếng hát

Lời đan lời líu lo

 

Ánh mắt O tròn vo

Vấp nhìn qua thoáng sóng

Chung chiêng lòng xao động

Bình minh reo Cửa Lò 

4 nhận xét:

  1. MN ghé thăm chú đọc thơ và kính chú luôn an lạc ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gặp lại cháu thật vui. Cảm ơn cháu đã ghé thăm và để lại lời. Mong cháu luôn vui!

      Xóa
  2. Cảm ơn Bác đã cho thưởng thức một bài thơ tuyệt hay.
    Một chiếc thuyền thơ đã đưa mọi người đến thưởng lãm một buổi bình minh ở Cửa Lò.
    Kính chúc Bác vạn an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng là những ghi nhận của một chuyến đi thôi mà. Cảm ơn thi nhân đã chia sẻ. Mong đệ thường lạc!

      Xóa