20 thg 6, 2023

                              Bóp cho vui 



Đường trên cao chạy xuyên qua khu dân cư đông đúc, san sát nhà cao tầng. Trên ban công tầng cao, một cụ ông ngồi hóng mát dưới dàn hoa ti gôn giương mục kỉnh đọc truyện. Cụ bỗng giật nẩy mình làm rơi quyển sách trên tay và cây kính lão cũng trễ tụt xuống dưới mũi vì nghe thấy tiếng còi hơi của một con đại xa chạy qua trước ban công. Cụ nhìn ra đường lẩm bẩm;

-         Quái lạ, đường không đông xe mà sao phải bóp còi nhỉ?

Cụ gật gù rồi lại lẩm bẩm chỉ đủ cho mình nghe rõ:

-         Ừ, anh tài này chắc là buồn tay bóp cho vui đây!




2 nhận xét:

  1. Dạ, ở VN mình ra đường là bị ô nhiễm bởi khói bụi và tiếng còi xe. Có lẽ, bóp còi những lúc không cần thiết đã trở thành thói quen. Các xe có trọng tải lớn thường gắn cái còi có âm lượng rất lớn, khi ngang qua thình lình bóp còi vào tai dễ giật mình và mất thăng bằng.
    Rất mong tình trạng này sớm chấn chỉnh.
    Cảm ơn Bác đã góp tiếng cười phê phán.
    Kính chúc Bác thường an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thi nhân ghé thăm và góp lời về một trong những hiện tượng nhức nhối hiện nay. Lỗi này do ý thức rát kém của người lái xe nhưng cũng do sự quản lý và điều hành của ngành giao thông là không có biển cấm, không có tường cách âm khi đường giao thông lớn qua khu dân cư và không nghiêm với vi phạm. Mong đệ thường an!

      Xóa