5 thg 5, 2023

                                    Hơi bị lạ

     


     Cô gái đi đi lại lại mấy lần trên con đường bê tông có tên Xóm Một mà vẫn ngơ ngác ngó nghiêng không tìm ra số nhà được dặn. may sao gặp một bà già cắp thúng đi chợ về, cô hỏi thăm thì biết đó là nhà số 3A chứ không phải số 4. Sau khi gặp đúng người cần tìm cô mừng ra mặt. Công việc gần như xong nhưng còn chút xíu phải chờ ít bữa. Cô đứng dậy nghiêng người chào và hỏi ngày hẹn. Cô tròn xoe mắt ngỡ ngàng khi nhận được câu trả lời rất ngắn gọn:

-         Sáng mười hai A nhé cháu!

Thấy cô gái tỏ ra chưa hiểu, chủ nhà mỉm cười giải thích:

-         À, tức là sáng ngày mười ba này cháu ạ! 

2 nhận xét:

  1. Dạ, đúng là "Đi một ngày đàng học sàng..." chuyện lạ.
    Có những chuyện cứ ngỡ là chuyện bịa để cười vui, nhưng lại là chuyện thật trong cuộc sống hiện đại.
    Cảm ơn Bác.
    Kính chúc Bác luôn an vui, mạnh khỏe.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn đệ ghé thăm và để lại lời đồng cảm !

    Trả lờiXóa