11 thg 6, 2022

                             Nỗi nhớ màu tím




Lại một mùa hoa tím ngợp đường

Hè về dìu dặt nắng đơm hương

Bằng lăng với gió lay từng đóa

Lay nhớ nhung lòng dâng khói sương

 

Ta về mùa cũ sống đi em

Tím ngắt bờ hoa bước áo mềm

Bỏ mặc tháng năm hờ hững bước

Cứ thắm môi cười nâng bước êm

 

Áo tím em đi khuất nẻo đồi

Để màu hoa lại với đơn côi

Để tiếng ve chùng rơi lỡ nhịp

Để bước hôn hoàng tím lẻ loi

 

Vẫn biết rằng em chẳng trở về

Mà sao nỗi nhớ cứ lê thê

Mỗi đận bằng lăng khoe cánh tím

Vẫn tím lòng anh tím tiếng ve.

6 nhận xét:

  1. Dường đâu đó góc chiều xưa, hoa tím
    Còn bập bùng cháy mãi những đam mê
    Dường đâu đó tuổi hồng xưa bịn rịn
    Còn yêu thương dăng mắc nẻo ta về!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, như thế đó bạn ơi ! Xin cảm ơn sự có mặt và góp lời !

      Xóa
  2. Lại óng ban mai tím lộng đường
    Hạ vàng,hoa nắng quyện đưa hương
    Bằng lăng rộ nở vờn tung gió
    Lay hạt yêu kiều lóng lánh sương

    Kính chúc Bác luôn được bằng an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một khúc tứ tuyệt hay về bằng lăng nữa. Cảm ơn thi nhân ghé thăm và để lại thơ !

      Xóa

  3. Bên vệ đường màu hoa tím chơi vơi
    Ai đánh rơi nụ cười trăng tháng sáu
    MN thăm chú đọc thơ hay .Kính chú luôn vui khỏe ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai câu thơ lãng mạn quá cháu ơi.. Cảm ơn cháu đã ghé thăm. Mong cháu luôn vui !

      Xóa