Ảnh xưa nhìn cảnh người xưaGiữa đống dãi nắng dầm mưa trụi trầnCày sâu cuốc bẫm,chuyên cầnCái nghèo đeo đẳng oằn thân chẳng rời....Kính chúc Bác cuối tuần an vui.
Gian truân nhưng vẫn yêu đờiCái ngày xưa ấy một thời để thương !Cảm ơn thi nhân đến thăm va để lại thơ !
Ảnh xưa nhìn cảnh người xưa
Trả lờiXóaGiữa đống dãi nắng dầm mưa trụi trần
Cày sâu cuốc bẫm,chuyên cần
Cái nghèo đeo đẳng oằn thân chẳng rời....
Kính chúc Bác cuối tuần an vui.
Gian truân nhưng vẫn yêu đời
XóaCái ngày xưa ấy một thời để thương !
Cảm ơn thi nhân đến thăm va để lại thơ !