5 thg 7, 2020

Lời của Trúc






Tóc xõa ngả đầu đình
Ngân lời thao thức nhớ
Thầm thào thơm hơi thở
Câu hò hẹn đêm say

Chơi vơi cánh diều bay
Thả lời vi vu gió
Ru tròn cơn mơ nhỏ
Bồng bềnh như dáng mây

Mười ngón thon rung lay
Dâng tiếng lòng lảnh lót
Như môi ai trao ngọt
Như mắt ai thấu lòng

Búp tay lướt dàn cong
Giọt tong tanh suối hát
Thác reo lời trong vắt
Cao nguyên xanh lung linh

Nghiêng vai thả lời tình
Thấp cao câu  “ í ” “ ạ ”
Mắt cười xoay vách đá
Ngày dài theo bước vui .




2 nhận xét:

  1. Tiếng trúc réo rắc sân đình
    Em buông ta nhặt cho mình nên duyên.

    Cảm ơn bác cho thưởng thức bài thơ hay.
    Kính chúc bác an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thi nhân đến thăm, nhận xét và cho một câu thơ hay !

      Xóa