20 thg 6, 2020

Tìm về



Tìm về điệp khúc dàn ve
Tìm về đỏ phượng xanh me bóng trường
Tìm về áo trắng hoa vương
Gió sân ngơ ngác nắng tường bâng khuâng!
      
                 (Viết cho những tàng phượng vĩ
                 sân trường bị đốn hạ)





2 nhận xét:

  1. Chói chang nắng ngập sân trường
    Ve không chỗ trú tìm đường lánh thân
    Mấy hàng ghế đá trông không
    Các em trốn nắng vào trong lớp ngồi...

    Chọn phương án đốn hạ hết các cây phượng trong sân trường,là đem tâm hồn các em học phơi khô ngoài nắng bỏng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thi nhân dùng hình ảnh quá đắt. Cám ơn sự đồng cảm sâu sắc của thi nhân với khúc thơ trên !

      Xóa