10 thg 4, 2020

Huế nhớ










Huế nhớ
       


Tạ từ Núi Ngự Sông Hương
Nụ cười gửi lại vấn vương mang về
                          *
Hẹn lòng thỏa nỗi đam mê
Bước chân lãng đãng theo về ngày vui
Lắng trầm chi rứa Huế ơi
Trăm năm vẫn rạng một thời vàng son
Bể dâu mấy cuộc vuông tròn
Vẫn còn đây, Huế vẫn còn Huế đây
Ngập ngừng cửa điện đường mây
Để nhìn trong suốt những ngày Huế xưa
Tiếng ngựa xe bóng kiệu cờ
Cửu trùng còn đó, chuyện thơ vẫn còn
Tượng bia mưa đẽo chẳng mòn
Đường gân vẫn tỏ nét son chưa nhòe
Xanh nhiều chi những hàng me
Cho dòng sông nhận bóng về làm trong 
Lời chào thoang thoảng hư không
Nhẹ nhàng gió lướt mỏng mong hương trời
Nón che nghiêng sáng mặt người
Thắm trong vành nón nụ cười tím mơ
Chuông chiều Thiên Mụ xa đưa
Ngân nga như tự ngàn xưa vọng về
Mái cong rợp bóng bồ đề
Tháp cao chất ngất mây che gió lùa
Nắng thơm cau nở sớm mùa
Vườn xanh Vĩ dạ chân đưa ngập ngừng
Hàng cây tán lá rưng rưng
Nét xưa hòa quyện trong từng dáng nay
Phải em Thôn Vĩ là đây
Mà ta lãng đãng mê say mấy thời
Chỉ là để biết em ơi
Ngày đâu dài để lắm lời hỡi em
Một đêm bằng biết bao đêm
Giọng hò tha thiết phủ mềm sông trăng
Khuôn thuyền lồng lộng gương hằng
Vô mà chưa tỏ cầm bằng chưa vô
Thuận an biển sóng lô xô
Khơi lòng ai sóng vỗ bờ yêu thương...
                          *
Tạ từ Núi Ngự Sông Hương
Nụ cười gửi lại vấn vương mang về












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét