20 thg 1, 2020

Lập lờ sương bụi






Ngỡ đâu sương thả hơi mờ
Heo may mở cánh vần thơ cựa mình
Biết thôi bụi mịn kết hình
Gió xanh neo lá thơ tình khép mi


2 nhận xét:

  1. Phố trong nắng ảo sướng mờ
    Còi xe nhạc tấu phổ thơ ru mình
    Khói cùng bụi hiện nguyên hình
    Tráng An mộng vỡ giấc tình,hoen mi

    Tình trang ô nhiễm bụi mịn đã đến hồi báo động

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, bụi mịn rất nguy hiểm nhưng nó "lập lờ" giả như sương nên dễ lầm tưởng để mà mơ màng có phải không thi đệ ? Cám ơn đệ đồng cảm !

      Xóa