30 thg 11, 2019

Thu đi rồi em ơi





Thu đi rồi em ơi!
Sắc vàng phơi tán lá
Buồn hoang dâng mắt lạ
Mênh mông lạnh cuối trời

Thu đi rồi em ơi !
Đông theo về nhanh quá
Ngại ngần hơi sương giá
Hoàng hôn lòng , chơi vơi.

Thu đi rồi em ơi
Người về may áo cưới
Xui ai lòng chan tưới
Ức niệm xanh xa vời

Thu đi rồi em ơi
Chút gì còn vương vãi ?
Ai giùm ta víu lại
Những vần thơ tướp tơi !



2 nhận xét:

  1. Thu đi rồi em ơi
    Chỉ còn trăng,còn nước
    Còn ngày sau,ngày trước
    Bấc lạnh đầy thêm đông

    Cảm ơn Bác đã cho thưởng thức bài thơ tình Thu rất hay.
    Chúc Bác an lạc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khúc tứ tuyệt của thi đệ đầy cảm súc. Cảm ơn thi nhân đã ghé thăm và để lại thơ !

      Xóa