30 thg 9, 2019

Thu






Cứ ngóng đợi về mùa thu năm trước
Để tắm mình trong ánh mắt thu xưa
Đã nắng mật, heo may dung dẻ bước
Nhưng hình như sắc lá đổ sai mùa !


2 nhận xét:

  1. Lối cũ quay về trong khát nhớ
    Lá vàng nay rụng nhánh thu xưa
    Mơ hồ ngân vọng lời sông nước
    Gọi khách vời trông dưới cội mùa

    Chúc bác an vui,mạnh khỏe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào thi đệ ! Mấy tuần lễ nay không truy cập được trang blog của mình nên phản hồi chậm. Đã tưởng trang này bị nhà mạng bỏ đi. Hôm nay ngẫu nhiên mở lại được. Cảm ơn đệ đến tham và để lại bài thơ hay !

      Xóa