15 thg 2, 2019

Tám mươi xuân


Ờ nhỉ xuân này tớ tám mươi
Ơn trời tinh dạ tỉnh con ngươi
Bao phen biến loạn đâu chùn bước
Mấy độ lênh đênh cứ mỉm cười
Những muốn chạm trời gieo nắng thắm
Từng mong ôm biển ấp mây tươi
Còn bao nhiêu nữa xin ngồi ngắm
Ngắm để san chia với cuộc người

2 nhận xét:

  1. Tết mãi bỏ bê blog.Trưa nay vào,được biết Bác đã "Tám Mươi Xuân".
    Kính họa vận mừng thọ Bác "Phước như Đông hải..."

    VỚI CUỘC NGƯỜI

    Tám chục xuân đà thẳng chín mươi
    Nhờ nguồn tâm nhãn sáng tinh ngươi
    Nhìn xuyên bóng tối đường thu bước
    Để tới bờ vui nắng hạ cười
    Góp lá ưu tư ngoài ngõ rụng
    Ươm mùa xán lạn giữa đời tươi
    Bình an lòng muốn cùng chung hưởng…
    Đông vẫn ngùi thương những phận người

    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Lý đệ ! Đã toan bỏ trang này, hôm nay nhớ đến lại đưa một bài lên để "giữ chỗ". Cảm ơn người bạn thủy chung cùng bài họa tuyệt vời. Mong thi nhân an lạc !

      Xóa