22 thg 2, 2018

Mâu thuẫn



Truyện xưa kể rằng có một người chào hàng, khi nói về cái mâu của mình :
                              “Mâu này đâm mọi thứ đều thủng !”.
 Và về cái thuẫn : “Thuẫn này không có cái gì đâm thủng đươc!”
 Lời cao rao ấy tự phản nhau. Người đời lấy tên hai dụng cụ ghép lại để chỉ sự chống đối lại nhau ấy, “Mâu thuẫn” !
          Bây giờ , trong xã hội kể sao hết sự việc mang tính mâu thuẫn mà ta rất khó lý giải. Chẳng hạn, trong khi truyền thông cần mẫn nói về tác hại của thuốc lá. Cơ quan quản lý quy định sử phạt hành vi này nơi công cộng thì vẫn chình ình ra kia những nhà máy sản xuất với năng suất và kỹ thuật luôn được nâng cao. Chẳng hạn khi đang vận động để tiến tới một nền nông nghiệp hữu cơ thì mở ra và quảng cáo sản phẩm cho biết bao nhiêu nhà máy phân bón hóa chất từ Phú Mỹ, Cà Mau cho đến Bắc Giang, Ninh bình … .Và chẳng hạn, trong khi chính phủ ra quyết định đóng cửa rừng, tăng cường chống lâm tặc, quyết tâm bảo vệ gỗ quý với rừng nguyên sinh, đầu nguồn… thì những người giầu có, quyền quý lại không chịu dùng gỗ xoan, gỗ cao su bài trí đồ dùng trong nhà.
          Nói sao cho hết, mỗi chúng ta ai cũng dễ dàng tìm ra vài mươi dẫn chứng về sự mâu thuẫn trong cuộc sống này. Muốn không còn tình trạng mâu thuẫn chắc ai cũng hiều rằng mọi lúc, mọi nơi, mọi sự việc cần phải minh bạch, triệt để và chữa trị từ gốc chứ không thể chỉ hớt váng trên mặt mà hết mâu thuẫn được.
         

 


4 nhận xét:

  1. XH luôn tồn tại mâu thuẫn.Chỉ khác nhau ở mức độ và phương cách giải quyết.
    Cảm ơn Bác đã đặt vấn đề!
    Chúc Bác và gia đình năm mới Mọi Sự Tốt Lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng , mừng xuân mới ta hãy dẹp hết mâu thuẫn lại vui xuân cái đã thi nhân nhỉ ?

      Xóa
  2. DVD sang thăm nhà, chúc anh LV Giao và thân quyến năm mới vui khỏe, an lành! :)

    http://vks.kiengiang.gov.vn/Images/TinTuc/1984_0.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cảm ơn bạn ghé thăm và để lại lời chúc ! Mong bạn vui khỏe cùng mùa xuân và sống hạnh phúc !

      Xóa