6 thg 4, 2017

Quà tặng



Biết nơi ấy chỉ mùa mưa nắng
Khăn len buồn giấc ngủ mơ mơ say
Ta chắt chiu vài cơn rét muộn
Đợi khăn về quấn gió heo may

Biết nơi ấy mắt nhòe hơi bụi
Bước ngày đi chật chội tường quanh
Ta gom lúa chớm thì con gái
Đợi em về vẫy gió non xanh .

2 nhận xét:

  1. Biết có người thâu đêm đan áo
    Đón đông về giữ ấm lòng vui
    Biết có người bữa còn thiếu gạo
    Đón mùa vàng lóng lánh mắt thơ

    Thăm bác,chúc bác vui khỏe,an nhiên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khúc tứ tuyệt của đệ chan chứa yêu thương . Cảm ơn và mong đệ luôn bằng an !

      Xóa