16 thg 2, 2017

Nghiêng


Hạt sương bám gió nghiêng rơi
Nắng xuyên kẽ lá mụn trời nghiêng chao
Rèm lay nghiêng giấc chiêm bao
Hình như thiên hạ chỗ nào cũng nghiêng !

Hạt sương bám gió nghiêng rơi
Nắng xuyên kẽ lá mụn trời nghiêng chao
Rèm lay nghiêng giấc chiêm bao
Hình như thiên hạ chỗ nào cũng nghiêng !


2 nhận xét:

  1. Lòng trần ngày mãi chênh chao
    Trong mơ còn ngỡ chén đào mời say
    Hôm về thõng thượt bàn tay
    Nhìn nghiêng nghiêng nắng trong mây cợt đùa...

    Hôm nay mới trở lại blog.Thăm và chúc bác nhiều vui,nhiều sức khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn đệ về khúc tứ tuyệt hay ! Thỉnh thoảng thăm nhau là quý lắm rồi .

      Xóa