19 thg 1, 2017


Trong khuôn vườn nhỏ
Chú gà trống choai
Diễu võ dương oai

Chẳng chịu tập bay
Cả đời loay hoay
Bới tung bới tóe

Viết không nên chữ
Nói chẳng thành lời
Gieo quẻ dậy đời !

Sống lang thang bờ bụi
Chết vấn vít khói nhang
Trần trụi thiên đàng

Trong ngăn chuồng hẹp
Ủ giấc mơ tiên
Gọi mặt trời lên !


4 nhận xét:

  1. Sang thăm bác.

    Do nghỉ Tết sớm nên sang chúc Tết trước.
    Kính chúc Bác cùng gia quyến năm mới An Khang,Thịnh Vượng và Vạn Sự Tốt Lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lý đệ về lời chúc tết ! Mong đệ cùng gia đình đón xuân trong bằng an và hạnh phúc !

      Xóa
  2. THĂM BÁC LÝ CHÚC BÁC VÀ GĐ NĂM MỚI AN KHANG HẠNH PHÚC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bác ! Mong bác xuân này khỏe vui hơn trong hạnh phúc gia đình và cuộc đời !

      Xóa