28 thg 7, 2016

Khúc Giao mùa 3


Bờ mây theo gió dạt về đâu
Thả xuống nhân gian những giọt sầu
Thu đến dăng mưa mờ bóng nước
Hạ đi hớt nắng xám vai cầu
Thôi đừng khóc mướn cho đèn phượng
Cũng bỏ thương vay với lệ Ngâu
Tước bẹ chuối khô đan rọ thị rọ thị
Hết thơm lấy hạt ngậm thay trầu
 


8 nhận xét:

  1. Thăm bác được đọc bài thơ luật thật hay và triết lý nhân sinh thâm thúy.
    Em xin góp họa để hòa vui cùng bác.
    Chúc bác an lành !

    Kiếp Mây Ngàn
    Mãi kiếp mây ngàn đâu chẳng đâu
    Lang thang cùng gió lạnh khơi sầu
    Chiều lên đổ bóng rơi ngoài bể
    Tối xuống che trăng lặn dưới cầu
    Nắng hạ,không về đau cánh phượng
    Mưa thu,ở lại xót lòng Ngâu
    Thà như cau vẫn tình nương tựa
    Vôi hóa nồng duyên đỏ thắm trầu
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn về bài họa mang nhiều gửi gắm . Mong bạn luôn an lạc !

      Xóa
  2. THĂM BÁC ĐỌC KHÚC GIAO MÙA VÀ GÓP VUI CÙNG BÁC
    PHIÊU DẠT NGÀN MÂY
    Mây dạt ngàn nơi biết đến đâu
    Mang muôn giọt lạnh thả dòng sầu
    Thu vê gió trở giăng mờ nước
    Hạ đến sương gieo trải mịt cầu
    Khóc mướn thương vay chi hử phượng
    Cười dùm mến giúp ấy à ngâu
    Qua mùa lá đã thành thiên cổ
    Giấc ngủ trầm mê mấy ngọn trầu
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một bài họa đầy ắp tâm trạng . Cảm ơn anh !

      Xóa
  3. THĂM BÁC LÝ ĐỌC THƠ CHÚC BÁC LUÔN AN LÀNH.MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em sang thăm anh , chúc anh an lành ạ

      Xóa
    2. Cảm ơn anh , mong anh luôn an lạc !

      Xóa
  4. Cảm ơn em họ đến thăm . Mong em luôn vui !

    Trả lờiXóa