24 thg 4, 2016

Niệm khúc Tháng Tư


Vòm phượng biếc chong chờ hoa cũ
Đóa ly xanh gói ủ hương xưa
Yêu thương biết mấy cho vừa
Đa đoan nhung nhớ giao thừa buồn vui !

7 nhận xét:

  1. Tháng tư niệm khúc xanh xanh
    Đóa hoa ly ủ tình anh vui buồn...

    Vào đọc thơ bác Lý, chợt thấy tháng 4 sắp qua, nhanh quá...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa xuân cũng đã đủ cho những cuộc du ngoạn êm dịu rồi . Sắp tới là những ngày của sôi động !
      Chúc ST vào hè thật vui !

      Xóa
  2. Thơ anh trai đọc thật hay
    Chúc anh tuần mới tràn đầy niềm vui (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quê hương nắng cháy lửa thui
      Mà em vẫn đến chia vui ngọt ngào
      Mong em sức khỏe dồi dào !

      Xóa
  3. Tháng tư đến gợi bao chuyện cũ
    Dở dang xưa còn đó băn khoăn
    Buồn vui phối ngẫu duyên trần
    Trăm năm nhìn bóng phù vân ngậm ngùi...

    Chúc bác an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thà bỏ quách cái mùi tục lụy
      Để mềm môi túy lúy càn khôn
      Tít mù trong cõi sinh tồn
      Đã cay cả mắt lại chồn cả chân !

      Cảm ơn bạn nhiều !

      Xóa
  4. Đã hết tháng tư rồi ,GT con ghé thăm Chú và chúc Chú vui khỏe nhiều bài hay ạ.
    Thân Mến

    Trả lờiXóa