17 thg 1, 2016

Khúc Giao mùa



Loang loang hơi giá gội xơ cành
Đã thấy mơ hồ tán lá xanh
Lộc vẫn băn khoăn cơn nắng ngọt
Mầm còn trăn trở giọt mưa lành
Gập ghềnh bước mộng sương giăng lối
Thấp thoáng thềm mơ gió gọi mành
Người ngóng xuân về thay áo mới
Có nghe trời đất giữa mong manh ?

15 nhận xét:

  1. Đổi Thay

    Đợi nắng lên nghe nụ thoát cành
    Chờ xem hương sắc đỏ vàng xanh
    Cội mai lặng lẽ buông từng lá
    Tích nhựa chờ sương đọng giọt lành
    Đào bích năm nay chừng nhớ lối
    Về cùng phai thắm hẹn giăng mành
    Thấy người nhộn nhịp chào xuân tới
    Chạnh nhớ một thời chỉ áo manh

    Cháu nương theo chú một khúc và chúc chú vui ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cháu đã nối lời và chuyển hơi thở của bài thơ sanh hướng khác ! Mong cháu cùng gia đình luôn hạnh phúc !

      Xóa
  2. Em sang thăm ,đọc và cảm...
    Ngày mai em sẽ họa,giờ chuẩn bị đi dự đám tiệc vào lúc 16h rồi......

    Trả lờiXóa
  3. Còn 20 ngày nữa ko nói xuân cũng đến
    Chúc anh trai vui khỏe bình an (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải rồi , xuân đến mang bao ước vọng của ngày xuân cho em , cho anh và mọi người . Hãy dang tay chào đón xuân nồng đi em !

      Xóa
  4. Em xin được họa cùng bác.
    Chúc bác an vui!

    MỘT THOÁNG XUÂN
    Lộc thắm,vài ba,loáng thoáng cành
    Mà làm cho nắng trở ngời xanh
    Đềm êm cánh bướm chào mơ rực
    Hí hửng lời ong ướm mộng lành
    Quá độ sương mù bời bợt ngõ
    Mùa giao gió mới thướt tha mành
    Vô thường buộc sợi tơ kiều diễm
    Tuyệt mỹ xuân tình phút mỏng manh !
    Lý Đức Quỳnh 18.1.2016

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bài thơ họa của bạn ! Cũng như Huỳnh Xuân Sơn , bài này vẽ nên một màu xuân vui . Thế mới biết sức xuân thật huyền diệu trong lòng người ! Chúc bạn luôn sống an lạc !

      Xóa
  5. VÔ THƯỜNG XUÂN
    Chuyển tiết thay mùa hoa lá xanh
    Vàng theo sắc nắng dịu tươi lành
    Mai gầy lặng lẽ chờ bung nụ
    Cúc huệ ...âm thầm đợi lộ cành
    Lối mộng ong vờn bờ ruộng cỏ
    Đường mơ bướm lượn bến sương mành
    Xuân về cây nẩy tươi mầm mới
    Có thấy vô thường thoảng mỏng manh
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã nối lời . Nhận xét bên dưới của anh đã là sửa rồi ! Mong anh sống an lạc !

      Xóa
  6. Nhờ huynh sửa giúp câu 1 từ "hoa lá" thành từ"rộ lá"
    Lý do :sai luật
    Cảm ơn huynh nhé.Mến

    Trả lờiXóa
  7. Thơ hay quá mà sợ phạm luật không dám họa...Tôi về thui bác Lý ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ST đến thăm là vui rồi cần chi phải họa . Cảm ơn bạn nhiều !

      Xóa
  8. HQ thăm anh LVG đọc thơ hihi....
    Chúc anh thật ngon giấc .....hihi..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc Hương Quê sống vui và xin được cảm ơn !

      Xóa