
Về thăm mẹ
Bước nhẹ
Cỏ thơm
Lối nhỏ lên
chùa
Ngày xưa
Mẹ
Ngõ xóm gầy
Cha dắt tay
Lẫm chẫm
Nén nhang thơm
ngát
Tàn rơi về đất
Khói quyện lên
trời
Chong chong mắt
Ngước ban thờ
Thấp thoáng
người xưa
Hay qúa bác ạ...thiết tha, sâu lắng mà không cần nhiều tính từ, trạng từ cảm thán. Đúng là Haiku!
Trả lờiXóaST cứ làm loại " Thơ ngắn" như trước đi . Tiệm cận với Haiku rồi đấy !
XóaNước mắt cả đời
Trả lờiXóacay đắng mặn mòi
Chảy từ tim nóng hổi
Cát bụi, cát bụi
bốn bề hư không
Trỗng rỗng cõi lòng...
hihi... em viết vớ vỉn,,, ha ha...
Không vớ vẩn đâu . rất hàm súc đó !
XóaĐường về xưa
Trả lờiXóagiữa buổi nắng trưa
chang chang bỏng cát
Mẹ !
oằn gánh thân gầy
chắt chiu ngày
nuôi con !
Hình ảnh người mẹ cần cù , lam lũ chắt chiu vì con rất xúc động !
XóaVề thăm mẹ
Trả lờiXóaLặng lẽ bước chân
Rì rầm câu khấn
Nơi xa thẳm
Mẹ có hay
Con nơi này
Trông về mẹ
Nhớ những ngày
Mẹ dắt tay
Đôi tay gầy
Lòng con xót
Giờ lại ước
Mẹ dắt tay...
Người nào cũng có thời được mẹ dắt tay . Đó là điều không ai quên được !
XóaCon về thăm mẹ ngày Vu lan
Trả lờiXóaNghe tiếng mẹ ru hời đâu đây
Nhìn lên ngọn nến hao gầy
Lòng chợt thắt lại nhớ ngày mẹ đi
Chúc anh tuần mới an lành anh nhé !
Lời mẹ bây giờ là gió
XóaDáng mẹ bây giờ là cỏ
Con vẫn thơ dại ngày xưa !
Cảm ơn em !
Lại thêm một Mùa Vu Lan để chúng ta tưởng nhớ và khắc ghi công an Cha Mẹ
Trả lờiXóaChúc anh tuần mới nhiều niềm vui, bình an, hạnh phúc và công việc luôn tốt đẹp
Cảm ơn Minh Châu ! Chúng ta hãy cùng dành những điều tốt đẹp nhất cho cha mẹ mình bây giờ va mãi mãi !
XóaChúc anh tuần mới an lành
Trả lờiXóaVu Lan mùa báo hiếu ta thời khắc ghi
.... ....
XóaNon sông có lúc thịnh suy
Công cha nghĩa mẹ tạc ghi biển trời !
"Nén nhang thơm ngát
Trả lờiXóaTàn rơi về đất
Khói quyện lên trời"
Đọc cứ cay cay mắt chú ơi!
Cháu thẩm thơ Haiku thật tế nhị . Cảm ơn và chúc cháu vui !
XóaChúc anh một ngày vui và công việc thuận lợi
Trả lờiXóaCảm ơn Minh Châu. Mong bạn an nhiên !
Xóa